Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

This image has been resized. The original image is 662 x 440.

BIỂN MÂY ...

Mây chuyển động tạo thành mầu biển bạc 
Dưới nắng trời quần thể của pha lê 
Viễn vọng gương gom hết gót chân về 
Ngày du lữ cuối chặng đường viễn xứ 

Bậc đá nằm yên nhiên mà tư lự 
Mầu nắng soi phong độ rất ngàn năm 
Đá và mây son sắt nghĩa kén tằm 
Đang giao cảm giữa không gian vô tận 

Trời xanh nhạt dường như đang rắc phấn 
Để dung nhan mặn bóng dáng giai nhân 
Đang hoằng khai khúc nhạc lặng cung vần 
Tràng giang mây ngậm ngùi và thổn thức 

Qua tầm nhìn tâm hồn nghe rưng rức 
Cứ nhạt nhòa chuyển hóa đạo đường bay 
Nghe se se nhịp bước của vơi đầy 
Và sùi sụt theo biến thiên không khí 

Khắc phục hết những chiều dài thiên lý 
Để no nê bản tình khúc cuối nguồn 
Biển mây này lưu lại giữa gành truông 
Làm tròn trịa sự hanh thông giao cảm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]