Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Hình ảnh

CHÙA TRẤN QUỐC ...

Rũ hết bụi quan hà và dâu bể 
Ở tận miền Tây bắc trở về đây 
Dòng thời gian như mặt nước vơi đầy 
Mà Hà Nội thì ngàn năm văn vật 


Mãi còn lại không bao giờ đánh mất 
Những thang tần văn hiến cứ vươn cao 
Mầu sắc nơi đây lặng lẽ xác xao 
Thứ âm khúc hoằng khai tu cội phúc 


Tòa tháp ấy là cội nguồn Trấn Quốc 
Dấu triện son ngày đó của vua Trần 
Cứ triều thiên mầu sắc để phong vân 
Bên hồ nước tiêu thiều và không sắc 


Dừa và cau , tóc bay trong khoan nhặt 
Giữa âm thầm mà rất đẹp không gian 
Trong tư duy luôn dìu dặt tơ đàn 
Đang cộng hưởng thanh âm mùa chân thiện 


Tiếng công phu dường nghe chuông vang tiếng 
Lay động mành như vọng tận thức mây 
Lặng thầm trong đằm thắm nhụy hương say 
Từ vô ngã tiêu dao vào vị ngã 


Mùa chay tịnh êm đềm trong hoa lá 
Ghép tình thơ bên cung bậc nho thuyền 
Chút thời gian khoảnh khắc của yên nguyên 
Đã cô đọng vỗ bờ chân thiện mỹ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]