Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Hình ảnh

BÁN ĐẢO SƠN TRÀ ...

Ta viết bài thơ âm vần mà mượt 
Trắc và bằng nhuần nhuyễn thứ qua trường 
Để dòng trôi luôn dìu dặt tơ vương 
Sông và núi dệt nên trang lụa gấm 


Và tình tứ trong vòng tay nồng ấm 
Bán đảo Sơn Trà còn đó một mầu xanh 
Dìu dặt dòng đi lặp gót em , anh 
Mùa thu ấy kéo chiều dài mong ước 


Thềm đá nhận sự vỗ về sóng nước 
Của trăm năm réo gọi cuộc thăng trầm 
Đối diện phố thành Đà Nẵng hồi âm 
Sự trở giấc để đi vào phồn thực 


Cây cỏ hoang sơ mùi thơm rưng rức 
Của cạn nguồn hương vị lạ xa đưa 
Mây ở trên cao theo gió lần đưa 
Vào vô tận căng tròn lòng vũ trụ 


Trong yên lặng nghe gió ngàn luân vũ 
Cuộc ân tình ở trong buổi lên ngôi 
Cuối chân trời ở đó rất xa xôi 
Nhòa ảo ảnh của những chiều Điện Ngọc 


Đường đi vào xóa thời gian gạn lọc 
Tiếng trở mình của đá để hoằng khai 
Sự yên nhiên làm mặt biển kéo dài 
Vào đến tận cù lao Chàm xa lắm 


Trải qua đêm sự giao thoa đằm thắm 
Vẫn còn nghe trong ấy tiếng chim gù 
Sơn Trà ơi ! mầu sắc buổi Xuân Thu 
Cứ tình tứ trong tim mài âm vận 


Để tròn trĩnh bài thơ men hựu tấn 
Thơ thành lời châu báu cẩn lưu ly 
Góp vào thêm giây phút chỉ thầm thì 
Biển và đảo ngọt dòng châu thi sử .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]