Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Hình ảnh

CÔNG VIÊN DƯỚI NẮNG THU ...

Con đường ấy bây giờ râm bóng nắng 
Họa hoằn in vóc dáng những thân cây 
Cả không gian từng giọt nắng ru bay 
Mầu vàng nhẹ của sắc thu nhung nhớ 

Như còn lại trong từng trang sách vở 
Nét ghi vần đang nhảy múa lưu ly 
Ánh nắng ngày nào đọng lại tư duy 
Bài thơ ấm mang khói sương dịu viễn 

Lá vàng cây đang thầm thì lưu luyến 
Ngọc vỡ thanh âm tản mạn cung mây 
Mà tơ mành vào thi tứ hôm nay 
Thổn thức gọi đầm đìa vào hương mộng 

Mầu xanh cũng lụa là và phong tống 
Nẻo hồ ơi ! diễm tuyệt một cung trời 
Bóng tinh vân kỳ ảo mỗi lần rơi 
Trên thềm cỏ vương đầy hoa nắng trải 

Những chiếc ghế nhạt nhòa mầu quan tái 
Đối diện nhau để tím lặng khẽ khàng 
Lối đi về tơ liễu của đài trang 
Của tất cả hành tinh vào liễu truyện 

Để nghe anh đọc lời thơ Vương Miện 
Kết thành vòng nguyệt quế buổi lên ngôi 
Ấm vòng tay ấm cả dáng ta ngồi 
Con đường ấy bổng trầm hương tao nhã 

Xích lại gần nhau bóng cây xứ lạ 
Cho nồng nàn mái tóc nhuộm mầu sương 
Và môi cười đỏ thần nữ thái dương 
Cứ rộn rã dáng anh đào miên viễn 

Giờ viết lại không gian đang thị hiện 
Sự mặn mà ngan ngát lối đi xưa 
Mà chừng như ngày ấy cũng mới vừa 
Trong tâm trí vẫn còn in rõ nét .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]