Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Hình ảnh
ÊM ĐỀM TRÊN PHÁ TAM GIANG ...

Ngày về trên phá ấy Tam Giang 
Bỏ lại đằng sau Huế chặng đàng 
Rưng rức bên lòng bao nỗi nhớ 
Kinh kỳ mưa xám cỏ tơ loan 


Không còn nghe nữa giọng Nam ai 
Mấy đẩy mái nhì cũng nhạt phai 
Chỉ thấy bên trời ngăn vách núi 
Trầm tư bến nước phá quan hoài 


Khói sương ẩn hiện dáng liêu trai 
Ghe đậu ghe trôi giữa lạc loài 
Mặt nước trời mây đang gõ nhịp 
Tơ mành phiên bản mảnh gương soi 


Lặng thầm cô đọng những tư lương 
Du khảo đường mây kín dặm trường 
Chạnh nhớ niềm riêng thao thức gọi 
Như là gót đã cạn dòng Tương 


Ngư dân xao xác cuộc tồn sinh 
Bóng khói lờ trôi cuối lộ trình 
Dao động tơ lòng trong khoảnh khắc 
Hòa theo hơi gió lộng bình minh 


Ở xa thành phố để tìm riêng 
Sông nước trời mây rất diệu hiền 
Mà Phá tam giang nơi để đến 
Tầm nhìn thanh thản với thiên nhiên .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]