Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Hình ảnh

BÌNH MINH NƠI BIỂN ĐẢO ...

Trung thu đêm uống Thiết Quan trà 
Sóng biển Đại Thanh vỗ tận xa 
Nghe gió ngàn phương đầy nhụy vị 
Của vùng bán đảo ngát hương hoa 


Trăng buông ánh sáng ngọc lam trong
Như những sợi tơ kết dải dòng 
Tỏa xuống không gian trên biển đảo 
Hương trà ngọt vị buổi thong dong 


Giờ đây phong cảnh buổi bình minh 
Sóng gió giao âm mãi gợi tình 
Mây thấp mang mầu vàng phỉ thúy 
Đầy trời chan chứa cuộc bình sinh 


Sợi tơ của nắng rải không gian 
Như thể dát lên một lớp vàng 
Trên lá trên hoa trên nội cỏ 
Theo làn gió lượn cứ mơn man 


Phẳng gương mặt nước đọng ngàn mây 
Giữa cõi thênh thang giữa đắm say 
Gót bước du nhàn đầy tứ vận 
Mặn mà giây phút ấm vòng tay 


Chân đi mỗi bước mỗi chan hòa
Dù ở quê người vạn dặm xa 
Vẫn thấy trong lòng giây khắng khít 
Luôn luôn chặt lại bởi âm ba 


Trùng dương réo gọi những thang âm 
Trời gió kéo mây để lặng thầm 
Làm đẹp không gian ngoài viễn xứ 
Thu trời vằng vặc mối đồng tâm 


Nắng lên điệp khúc của duyên thơ 
Hạnh phúc gần như mắt được rờ 
Giữa buổi bình minh nghe gió biển 
Và nghe nắng ấm rọi hồn mơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]