Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh


TRƯỚC GIỜ MƯA BÃO ...

Thượng Đế vẫy đôi tay đầy quyền phép 
Trầm không gian qua áp lực mầu mây 
Buổi chiều chưa tắt nắng gió rong ray 
Để báo trước cái chu kỳ mưa bão 


Im lặng quá và gần như tạnh ráo 
Bóng cây còn trong ấy ít mầu xanh 
Buổi nắng phai gần hết đã trơ cành 
Một dung mạo tiêu sơ và hoang lạ 


Mầu cỏ xanh trải dài đang chấm phá 
Cuối chân trời một đường thẳng mầu xanh 
Mây sẫm đen vần vũ cũng tơ mành 
Cho bóng dáng một chút gì hoài cảm 


Chưa rớt hạt mà như đang vây hãm 
Cả không gian im lặng điếng tơ lòng 
Bóng của chiều còn sáng ánh thu rong 
Giữ hình ảnh ít nhiều cho ngoạn mục 


Trước hiện hữu tiếng tâm hồn rưng rức 
Sợ trũng buồn ướt sũng dưới tầm mưa 
Sự âm u nhè nhẹ bước mới vừa 
Vào dòng chảy của bài thơ chờ bão .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]