Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 534.

NHỊP CẦU MỚI SÔNG HÀN ...

Trời và sông mầu xanh còn thấm sắc 
Và làn mây xam xám cũng hoằng khai 
Cái thời gian xuôi chảy ánh hôm mai 
Làm kiều mị cho dung nhan thành phố 

Thuyền đậu bến dễ chừng không đủ chỗ 
Đang hong lên cuộc sống mới hôm nay 
Nhìn không gian như tình tự giải bày 
Sự bức phá để thiên kiều Đà Nẵng 

Nước sông Hàn đang trầm tư yên lặng 
Kéo ánh đèn vào đáy nước hàn ôn 
Sợi tơ đan từng lượn gió mỏi mòn 
Như phổ nhạc cho không gian mềm nốt 

Núi đằng xa sẫm mầu đen gấm vóc 
Chen không gian thành phố nới chu kỳ 
Nhịp cầu dài nho nhã gót chân đi 
Kéo vạch nối cho tình sông nghĩa biển 

Nghe rộn rã một chút gì lưu luyến 
Đêm pháo hoa thổn thức cả mười phương 
Sự giao lưu mở rộng một cung đường 
Cho thành phố vươn vòng tay đón đợi 

Cây cầu đứng để chào mừng ngày mới 
Biển Tiên Sa mang vóc dáng nàng Tiên 
Ngọn hải đăng rực sáng dưới thềm hiên 
Chuyển hóa đạo cho đường bay hạ cánh 

Chiều hoang dại ánh đèn soi lấp lánh 
Như cơ hồ phối cảnh sắc vào tranh 
Gợi ý thơ ngày gót bước song hành 
Mùa thu ấy đem tình thơ về Đà Nẵng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]