Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013


 
This image has been resized. The original image is 5315 x 2953.


PHIÊN CHỢ SỚM ...

Có phải là đây một nét quê 
Đong đầy trong ấy phút say mê 
Cần lao từng bước qua đồi cát 
Mềm mại đường cong ấy vọng về 

Một nắng hai sương của nhọc nhằn 
Quê hương những chiếc nón vòng trăng 
In lên vùng sáng mây vân cẩu 
Còn sáng hanh hao một bóng đèn 

Đòn gánh trên vai nặng dặm ngàn 
Mà giầu đường nét sợi tơ đan 
Vầng dương đang trốn trong mây mỏng 
Nghệ thuật vô tình điểm chứa chan 

Có lẽ ngàn năm một nẻo đường 
Tồn sinh theo ánh sáng mờ sương 
Của quê Bình Thuận miền vây cát 
Và sóng ầm ào ngát đại dương 

Một nét đan thanh xóa cõi bờ 
Đi vào thang bậc họa và thơ 
Nói lên tất cả niềm kiêu hãnh 
Cuộc sống quê hương - đẹp bấy giờ 

Lặng lẽ hòa lòng một phút giây 
Đong đưa thi tứ giữa vơi đầy 
Quê hương gom lại bao nhiêu vẩy ?
Thành dáng Lạc Long đã mãi bay .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]