Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh

BIỂN SẮP VÀO ĐÊM ...

Sắc mầu như gợi buổi chiều thu 
Của biển ngày xưa cuộc tạc thù 
Giữa của âm vần và giữa của ...
Không gian dìu dặt khúc vi vu 

Nhớ và tái hiện lại hôm nay 
Trước cõi âm thầm gió lắt lay 
Và tiếng rì rào ngoài tít tắp
Cứ vương bận mãi trái tim này 

Mầu trời nhung nhớ xám tầng mây 
Đốm sáng như đang - bám giải bày 
Một chút mặn lòng nhân cách hóa 
Để tròn vóc dáng một vòng tay 

Ngọn đèn có lẽ thức vào đêm 
Phác thảo vào thơ sáng bậc thềm 
Kéo một đường dài vào sũng cát 
Để làm phiên bản ép vào tim 

Mắt nhìn viễn vọng để thầm trao 
Và gởi cho nhau những cuộn trào 
Khoảng cách biển khơi và dạ lữ 
Phòng trông chưa mỏi giấc chiêm bao 

Bây giờ dĩ vãng dệt đan nhau 
Như nặng buồng tim một chuyến tàu 
Đến chặng đường rong bao lượn sóng ?
Niềm mơ hội ngộ đã hằng lâu .

2 nhận xét:

  1. Thơ bạn ẩn dụ quá thôi
    Thành tôi đọc mãi thế rồi cũng thông
    rằng bạn đang đợi đang mong
    Người xưa tình cũ trải lòng cùng nhau?

    Trả lờiXóa
  2. Bạn ơi ! nào phải thế đâu
    Vì phong cảnh biển đêm thâu đó mà
    Khiến lòng nhớ bạn bè xa
    Mong ngày gặp lại để mà hàn huyên ...

    Thật vui có bạn sẻ chia .Chúc bạn luôn vui khỏe nhé .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]