Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013


 
This image has been resized. The original image is 700 x 480.


MẦU NẮNG PHAN RANG ...

Chỉ còn mấy tiếng nữa thiều quang 
Là đã sang thu một chặng đàng 
Mà có những làn mây dệt thảm 
Vào khung trời ấy để tơ loan 


Dịu đi mầu nắng buổi xưa thu 
Mầu đất vàng khô tính đặc thù 
Chỉ thấy chơ vơ vài bụi cỏ 
Và hai cây đứng gió vi vu 


Trời xanh chùng xuống để tư duy 
Dòng chảy vào thu đang hẹn kỳ 
Cơn gió từ đâu ru nhè nhẹ 
Kéo dài vệt sáng cuối đường đi 


Ngoài xa giềng mối của làng quê 
Những bóng cây xanh đứng bộn bề 
Có lẽ phía sau lùm bụi ấy 
Đan thanh hồn hậu những hương mê 


Là đây một chút của quê hương 
Đang độ sang thu mộng liễu tường 
Chỉ thấy hanh hao cùng gió cát 
Mà đang thầm lặng sợi tơ vương 


Luyến lưu ngần ấy để vào thơ 
Gót bước phiêu du nối ảo mờ 
Về với chân như và hiện thực 
Để lòng thanh thản những đường tơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]