Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh


THÁC HANG CỌP ...

Tiếng thác đổ nghe từ còn xa lắm 
Sự hoang sơ hiện hữu của giai tầng 
Nước trôi đi trắng xóa sắc trong ngần 
Làm bung vỡ những làn sương hoa lá 

Và hoen mờ lên từng thềm của đá 
Sự phiêu du làn nước ấy vào thu 
Không bóng người như thể giữa hoang vu 
Chỉ tiếng gọi thầm thì thông muôn thuở 

Cây độc lập đứng bên bờ nặng nợ 
Nét đan thanh tơ sợi lặng hư không 
Thềm cỏ non đan dệt nét ru rong 
Khoe trong nắng sự mượt mềm nhung lụa 

Giây phút thôi trong không gian giăng bủa 
Sự ngỡ ngàng cái đẹp mới hôm nay 
Đà Lạt còn những góc cạnh mê say 
Đang tiềm ẩn bàn chân về khám phá .

3 nhận xét:

  1. Thơ bạn có nhạc, có hình
    Cám ơn bạn đã cho mình thưởng thơ...

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn hai bạn đã ghé thăm và thưởng thức thơ .Chúc hai bạn luôn vui khỏe .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]