Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh

HOÀNG HÔN TRÊN THỀM BIỂN ...

Ở nơi đó từ ngày xưa duyên hải 
Của miền Trung đầy ắp những cơ cầu 
Biển và rừng mỗi lúc đã ôm nhau 
Sự giao hợp làm nền cho cẩm tú 


Chiều hoang dại mỏng mầu mây vân vụ 
Gieo rắc dòng hổ phách loãng chơi vơi 
Cứ nín câm rưng rức để không lời 
Mà đoài đoạn sự tư duy tiềm thức 


Đá lặng thầm giữa muôn ngàn ẩn khuất 
Tiếng tơ lòng theo sóng vọng ru xa 
Sắc phong rêu không dấu vết xóa nhòa 
Đang rả rích trôi theo cùng năm tháng 


Nước không xanh theo sóng về bảng lảng 
Của cái mầu hổ phách buổi hoàng hôn 
Vầng chiêu dương còn đó giữa mỏi mòn 
Vào vân ảnh để phân ranh hai lối 


Thuyền quay về buổi tạ từ trôi nổi 
Sau những ngày vật lộn với trùng dương 
Đã nặng đầy trong ấy những tư lương 
Bao du khách dưới tầm nhìn giao cảm .

3 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn có lời khen
    Làm cho người viết có quyền được vui
    Mong sao bạn mãi tươi cười
    Gia đình hạnh phúc mọi người bình an .

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]