Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh

ẢI CHI LĂNG ...

Như còn vẳng tiếng quân reo ngựa hí 
Thuở tinh thần Vệ quốc cứu non sông 
Để hôm nay trong từng bếp than hồng 
Còn tí tách tiếng lửa thiêng bừng cháy 


Đến nơi đây lòng bỗng nhiên nhìn thấy 
Chút hồn thiêng sông núi chợt vang lừng 
Đường xuyên qua những cụm núi cánh rừng 
Dư Địa Chí cứ bảo là cửa ải 


Sương còn mờ vây lên mầu quan tái 
Của ngàn xưa thoang thoáng bóng hoa cờ 
Mầu xanh non của cỏ sắc hoang mơ 
Đang âm ấm những vết chân lặp bước 


Ở bên kia mầu xanh cây mà mượt 
Lối đi về tiếp vạch nối Chi Lăng 
Mầu trời như bóng dáng của thân quen 
Cứ nhàn nhạt mầu sữa đang pha loãng 


Trong im lặng mà nỗi lòng khuếch tán 
Sự khâm hoài gạn đục với khơi trong 
Sách giáo khoa ngày ấy nỗi chạnh lòng 
Còn rưng rức bên đường về qua ải 


Dấu mầu son ngày xưa đang tồn tại 
Sự kiêu hùng không thể dễ phôi pha 
Cáo Bình Ngô hai chữ ấy mặn mà 
Rất dũng mãnh là Chi Lăng bất diệt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]