Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 520.


MÈO VẠC HOÀNG HÔN ...

Không cách mấy cái Cổng Trời huyền thoại 
Buổi hoàng hôn Mèo Vạc đẫm trong sương 
Mầu của mây phảng phất sắc Nghê Thường 
Đang dát ngọc cả không gian trầm mặc 


Dáng núi đứng và rừng cây phăng phắc 
Chỉ hơi sương làm se lại tâm hồn 
Sinh hoạt dường dừng lại phút hoàng hôn 
Cho mềm mượt một dòng trôi nghệ thuật 


Cuối đường trời sương và mây giao hợp 
Làm ảo mờ làm mê đắm không gian 
Đã chùn chân buổi khắc phục chặng đàng 
Để chiêm ngưỡng dáng dấp chiều hoang dại 


Trong khoảnh khắc thấm bụi đường quan tái 
Mà thảnh thơi thở hít những trong lành 
Từ mầu hồng tỏa xuống để phong thanh 
Cho cảnh trí quê hương miền cực Bắc 


Theo dòng chảy của tình thơ khoan nhặt 
Ấm vòng tay để tao nhã chu kỳ 
Cho vẹn tròn ước nguyện gót chân đi 
Trên lãnh thổ ngập tràn mầu lụa gấm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]