Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013


 
This image has been resized. The original image is 662 x 414.

BÌNH MINH Ở THIÊN CẦM ...

Bình minh ló rạng ở chân trời 
Dát ngọc lên mầu mây áng phơi 
Rọi xuống đại dương bao vẻ đẹp 
Và theo lượn sóng vỗ từng hồi 


Ngàn năm thềm đá đứng trơ vơ 
Xóa trắng từng con sóng vỗ bờ 
Buổi sáng Thiên Cầm xao xác gió 
Mà nhìn như lặng những đường tơ 


Ngoài kia ngọn núi giữa ngàn khơi 
Cắt nét đường ngang xẻ biển trời 
Để sóng kéo đi từng lượng lớn 
Ầm ào hoang lạ rẽ đường ngôi 


Hôn lên thềm cát trắng mầu bông 
Sóng bạc đầu kia cứ mặn nồng 
Những buổi bình minh theo gió dạt 
Mang mầu cẩm ngọc trải đường đông 


Và thu buổi sáng rất bình yên 
Nghe sóng vào lòng se chút duyên 
Thảng hoặc gieo lên bao vận tứ 
Ngỡ ngàng phong cảnh đẹp hư huyền .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]