Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh


HOA LƯ - TAM CỐC .

Dòng nước chảy về đâu nơi xa lắm 
Vẫn trong xanh mầu của lá cây xanh 
Của quê hương trong tầng bậc ngọn ngành 
Cứ bung vỡ theo chiều dài thay đổi 


Dáng chuối chân quê bên dòng giềng mối 
Ru âm thầm trong gió mượt âm thanh 
Sắc mầu quê như bếp lửa tơ mành 
Ngôn ngữ ca dao ấm nồng rừng núi 


Xuồng chống đi qua nổi cao đầu mũi 
Chiếc nón lặng thầm ôm tóc huyền mơ 
Thuyền chống vươn cao hướng lối vào bờ 
In dòng nước một chân dung dễ cảm 


Hai bụi tre là quê hương làng xóm 
Mượt mầu xanh những chiếc lá nhọn mềm 
Lặng bóng vào dòng phác thảo lên thêm 
Sự kỳ ảo của miền quê âu lạc 


Dường đang có xa đưa nhiều điệu hát 
Đang tràn bờ những âm vận thuần nhu 
Phong cách quê hương đầm ấm vào thu 
Đang rơi rớt vào không gian sương nhạt 


Sự sống hồn nhiên ngàn năm bàng bạc 
Như từng vần từng chữ của bài thơ 
Hoa Lư ơi ! hình ảnh ấy bấy giờ 
Không thể thiếu trong bức tranh hoa gấm .

2 nhận xét:

  1. Bây giờ quê vẫn là quê
    Nhưng làng vắng bóng bui tre, cây dừa...
    Ước gì trở lại ngày xưa
    Để ta kẽo kẹt võng đưa tre ngà?

    Trả lờiXóa
  2. Thế thì tuyệt lắm đó nha
    Trăng thanh gió mát ngâm nga đôi vần ...
    Tiếp theo thơ bạn một chút cho vui .
    Chúc bạn vui khỏe mãi nha .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]