Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh

ĐÔI TAY NGÀ ...


Bàn tay ấy của một thời thơ dại 
Đứng bên thềm lơ đãng hứng dòng mưa 
Cứ mơ về cái buổi của ngày xưa 
Cũng bên cửa rờ hạt mưa nhung nhớ 


Từng giọt loang đi làn da bung vỡ 
Hơi lạnh tâm hồn hưng phấn tư duy 
Giọt đọng phía sau tròn dáng lưu ly 
Khúc chiết buồng tim giọt mưa dao động 


Đan dệt giọt mưa đan thêu ước mộng 
Thuở đang còn ánh mắt gởi qua song 
Mầu sắc của mưa dìu dặt tơ rong 
Như lay động nụ tầm xuân trổi dậy 


Giây phút ngây thơ bỗng nhiên chợt thấy 
Hệ thống ngôn từ nguồn cội tình thơ 
Nghe tiếng mưa rơi từ thuở bấy giờ 
Còn ẩm ướt đôi tay mềm tháp bút 


Từng hạt tròn rơi dưới tay mà mượt 
Cho âm vần tròn trĩnh tuổi nguyên trinh 
Thảng hoặc hôm nay trên chuyến hành trình 
Hội ngộ cảm quan mưa từng giọt ấm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]