Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013


Hình ảnh


BIỂN LẶNG VÀO THU ...

Những hòn đá do con chim tinh vệ 
Xếp từ thời thái cổ để biển không 
Còn thẳm sâu vô vọng với bão bùng 
Đã vùi dập biết bao là nhân ảnh 


Trong ánh nắng đã mòn đi góc cạnh 
Và hạt mưa nhảy nhót những đường hoa 
Cứ lạc loài từ thuở ấy hôm qua 
Nghe biển hát nghe tình thơ dìu dặt 


Mây vân vụ ôm mầu trời bích ngọc 
Trải không gian một phong thái vào thu 
Ở cuối non mầu trắng cũng vân du 
Sà xuống thấp để êm đềm diện mạo 


Nước lặng sóng đường triều rong mờ ảo 
Như mặt gương phiên bản cả bầu trời 
Lung linh vào dòng nước để đầy vơi 
Một góc độ của thu về tròn trịa 


Nhà cư dân lặng im nằm một phía 
Có bóng cây nhả sinh thái âm thầm 
Cuối vòng cung bóng khói tỏa âm âm 
Vào sườn núi mượt chân dung tản mạn 


Con đường vắng sau một mùa khô hạn 
Cũng im lìm mầu đất nhạt nâu phơi 
Mới sang thu hòa sắc cứ chơi vơi 
Cho gót bước mặn nồng ngày dã ngoại .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]