Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh


MẦU SẮC NÚI RỪNG ...


Núi rừng trùng điệp bóng sương lan 
Cái đẹp riêng đây của chặng đàng 
Bên biển bên ngàn giao sóng gió 
Hải Vân nổi tiếng một Hùng Quan


Sắc mầu đặc dụng của từ lâu 
Vẫn ngát mầu xanh để nhiệm mầu 
Từ thuở gót chân đi cứu nước 
Rộn ràng thanh sử của hằng lâu 


Chiều thu có lẽ đã vương mang 
Tất cả rừng thiêng cuối dặm ngàn 
Đan dệt cỏ hoa đầy sắc thắm 
Âm thầm trầm tích nặng không gian 


Bông lau bạc trắng giữa hong khô 
Lất phất theo mùa gió lắc xô 
Và những ngọn mềm xanh liễu bóng
Hòa trong sắc núi nét son tô 


Bóng người không thấy ở nơi đây 
Mà vẫn hanh hao những cạn đầy 
Sự sống trầm tư mà vang vọng 
Ngôn từ đặc dụng thắm ngàn cây 


Lắng lòng theo gió giữa khung trời 
Mây trắng trầm buồn đứng chẳng trôi 
Của buổi vào thu nghe thổn thức 
Tiếng nai giẫm nhẹ lá vàng rơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]