Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh


ĐÈO NGANG ...

Qua tầm mắt của chuyến tầu Thống Nhất 
Đèo Ngang đây , cứ rưng rức nỗi niềm 
Của ngày xưa nơi ấy nặng buồng tim 
Đã dệt mộng thêu hoa vào văn học 

Con đường chạy quanh co và hiểm hóc 
Đường khai quang - cuộc mở rộng Nam phương 
Cứ cheo leo trên ấy những tầng nương 
Của dân tộc mà xưa kia là Rợ 

Những ánh tôn trong lùm cây - nhà ở 
Theo con đường sợi chỉ dẫn đi lên 
Phút ngỡ ngàng như đứng giữa trời quên 
Mà cuộc sống cứ hằn lên sức sống 

Sương lãng đãng vây sườn khô ướp mộng 
Cho Đèo Ngang Giữ mãi nét phong nho 
Vùng trời âm u bên ấy ảo mờ 
Đang lắng đọng một không gian thi tứ 

Tiếng còi ngân dài lời ru viễn xứ 
Cho mầu xanh giữ lại một mô hình 
Dù khô cằn mà vẫn thấy lung linh 
Một bóng dáng chiều xưa giàu ngộn ngữ 

Chút luyến lưu kéo mòn trang huyền sử 
Con đường đèo chuyên chở một tư duy 
Cuối ngày về tổng kết lại chuyến đi 
Mà có lẽ qua Đèo Ngang lắng đọng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]