Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013


 
This image has been resized. The original image is 950 x 350.

GIỮA BIỂN KHƠI ...

Vào thu êm ả biển trời 
Mầu xanh cây lá cạn vơi giữa triều
Cái mầu sẫm ngọc - hương yêu 
Một mầu trong suốt tơ thiều không gian 
Chiếc cầu gỗ để đăng đàn
Mái tranh bên ấy bạc vàng những đêm 
Cát mầu trắng nhạt không quên 
Gót chân không vướng bậc thềm gối thêu 
Thoảng nghe trong gió dừa gieo 
Nửa đưa về biển nửa theo cõi lòng 
Sóng đưa nhè nhẹ ru rong 
Không ầm ĩ lắm tơ đong sụt sùi 
Thời gian bước mãi không lùi 
Mà cù lao vẫn niềm vui vơi đầy 
Trong trời không có bóng mây 
Những đêm dòng chảy những ngày tơ ru 
Đẹp trời giữa buổi vào thu 
Bên cù lao lặng bên cù mộc hoa 
Êm đềm thanh thản hương xa 
Không gian biệt lập mặn mà thời gian 
Khách du đặt gót thanh nhàn 
Dấu hằn trên cát dấu đàng ruổi rong 
Bình yên lắng đọng quan phòng 
Thời gian cứ chảy nối vòng lớn thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]