Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh
THUYỀN NẰM BIỂN LẶNG ...

Thuyền đậu bến để " nằm nghe thái vỏ "
Buổi vượt trùng chừng đã nhạt thời gian 
Sóng vỗ qua hông từng đợt sóng ngàn 
Làm rộn rã một khoảng trời im lặng 


Mây xuống thấp muốn hôn lên mặt biển 
Kéo từng tầng phủ kín cả trời cao 
Ở cuối đường mây cơn sóng cuộn trào 
Xóa mầu trắng như ngàn hoa của biển 


Mầu mây ráng âm thầm và xuất hiện 
Lặn sâu vào cát ấy để đan thêu 
Cho không gian đeo đuổi gót chân chiều 
Làm phong phú cho không gian thêm sắc 


Bóng ngư dân đang tơ mành khoan nhặt 
Sự miệt mài tần tảo để tồn sinh 
Vóc dáng xa khơi mang hết tự tình 
Một hình ảnh của hai sương một nắng 


Nhìn dòng chảy buổi chiều buông biển lặng 
Sau những ngày rong ruổi dệt tình thơ 
Góp nhặt thêm cuộc sống nặng đôi bờ 
Muôn vạn nẻo tựu trung là rất Việt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]