Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh


CUỐI NGÀY TRÊN BIỂN ...

Ở đây chỉ biển với trời 
Mầu hoàng hôn nhuộm trùng khơi thì thầm 
Cuối đường là cõi ngàn năm 
Đường chân trời sáng dấu dằm sóng đi 
Mặt trời thấp xuống tà huy 
Vầng mây hồng cắt phân kỳ hoàng hôn 
Cánh chim lạc lỏng mỏi mòn 
Đường bay nào để vuông tròn đường bay ?
Nước trầm mầu sắc biển đầy 
Lăn tăn lối sóng vòng tay khép dần 
Cuối chiều lặn lội phong vân 
Để nhìn để thấy để lần gót đi 
Lặng bay từng giọt tà huy 
Nương theo trong gió vân vi bụi hồ 
Đợi chờ hò hẹn phân phô 
Trong không gian lặng cơ hồ giữa mây 
Chỉ nghe tiếng nước lung lay 
Từ xa những bóng thuyền quay cánh buồm 
Trống không cơn gió từng luồng 
Nhẹ rong theo sóng cuối nguồn trùng khơi 
Hòa lòng vào cõi chơi vơi 
Buổi chiều níu lại mặt trời vào đêm 
Chạnh nghe sũng ướt mi rèm 
Như dường sương đã qua thềm chiều hôm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]