Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh


HAI SẮC HOA MẦU HIẾU ...

Mẹ tôi còn sống ở trần gian 
Tuổi chín mươi hơn một chặng đàng 
Tóc bạc da mồi lưng gập xuống 
Mầu môi vẫn đỏ - vượt quan san 


Mẹ vẫn vui cùng với cháu con 
Những ngày trăng thấp xuống đầu non 
Mà lời mẹ vẫn hằng thăm hỏi 
Tuần tự như vòng kết nét son 


Hai đóa hoa ơi ! trắng với hồng 
Não nùng khắc khoải mỗi lần trông 
Những ai mất mẹ trong buồn bã 
Hoa mẹ trong tôi cứ ấm nồng 


Tháng bảy chuông chùa báo hiếu ngân 
Lòng tôi rộn rã đến muôn phần 
Dâng hương lễ Phật cầu an mẹ 
Hồng thắm mầu hoa giữa thế nhân 


Chữ hiếu gương soi của Mục Kiều 
Dù là tự cổ vẫn hương yêu 
Gióng lên cảnh tỉnh hồi chuông mẹ 
Là tấm thảm hoa rạng chỉ điều 


Dưới bóng trăng thu giữa đỉnh trời 
Vu Lan thắng hội mãi đầy vơi 
Hoa hồng , hoa trắng đang mầu nhiệm 
Cho mỗi ai đang nghiệm thế đời 


Hạnh phúc là khi nhận sắc hoa 
Mẹ ơi ! ánh mắt cứ chan hòa 
Cháu con của mẹ đang hồi hướng 
Về hội Vu Lan - mẹ gấm hoa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]