Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh


MỘT CẢNH ĐẸP ...

Dặt dìu gót bước vào thu 
Trời cao phong nhụy tỏa mù dáng mây 
Êm đềm từng đốt ngón tay 
Sự nồng ấm đọng vơi đầy buồng tim 
Biển không sóng như nằm im 
Chỉ rong ruổi đợt gió tìm bờ ru 
Cuối chân mây tít xa mù 
Kéo dài triền núi phong thu dạng hình 
Lặng lờ vào cõi vô minh 
Lắng nghe trong ấy tồn sinh dáng mềm 
Tóc tơ theo nắng vươn lên 
Tiếng dừa lay động bên thềm râm ran 
Lùm xanh trong nắng thu vàng 
Như đang thức dậy như đang đợi chờ 
Trăm năm đá tảng bên bờ 
Cái mầu cổ tích hoang sơ giải bày 
Lặng thầm trong nắng thu bay 
Mãi sừng sững với chuỗi ngày yên nhiên 
Nước xanh mầu biển càn nguyên 
Họa hoằn mang bóng mây phiên bản nhòa 
Rộng thềm cát mịn lụa là 
Khẽ khàng dòng nước từ xa ôm cầm 
Hòa lòng vào phút hồi âm 
Tỉ tê những khúc thăng trầm của thơ 
Cho hôm nay để bây giờ 
Kéo dài vạch nối mộng mơ ban đầu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]