Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013


 
Hình ảnh


BUỔI SÁNG TRONG SƯƠNG ...

Sương còn đọng cái mầu hoen sữa đục 
Để thiều quang như một bóng trăng tròn 
Mầu trắng nhòa lơ lửng giữa tầng không 
Giây phút lặng sâu vào trong phăng phắc 

Làng xóm im lìm gió ru khoan nhặt 
Làm lung linh cuối nẻo những hàng cây 
Sương mỏng giăng ngang mầu trắng vơi đầy 
Cắt thẳng nếp như tạo nên giềng mối 

Đồng lúa trong sương còn đang mờ tối 
Giây phút cơ hồ chắp cánh niềm tin 
Cánh cò cất lên lối bước đi tìm 
Nghe trong nước vọng âm thầm đuổi bắt 

Lùm lau lách vươn lên cao ngút mắt 
Là dáng hình cố hữu của chân quê 
Buổi sáng như ru mời gọi lối về 
Cùng thanh thản một phút giây vô nhiễm 

Chút hơi lạnh dễ chừng như khó kiếm 
Mà lãng du vào tận mãi tâm hồn 
Để riêng mình thấy góc độ nước non 
Tuy mộc mạc mà vô cùng gắn bó 

Buổi sáng mùa thu ru rong hơi gió 
Sự yên bình gõ thức dậy tình thơ 
Nồng ấm buồng tim sóng vỗ đôi bờ 
Nẻo quan tái dệt đầy hoa lụa gấm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]