Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013


This image has been resized. The original image is 739 x 520.
CHIỀU Ở HÒN PHỤ TỬ ...

Hoàng hôn đã xuống sau trời 
Chiều Kiên Giang vẳng tiếng mời mọc đưa 
Hai hòn đá của ngày xưa 
Lặng thầm trên sóng biển vừa hôm qua 
Hòn cao có lẽ là cha 
Còn hòn nhỏ ấy chắc là của con 
Lời ca dao một nét son 
Cứ âm ỉ mãi chưa mòn thời gian 
Tạ tình mấy cuộc quế loan 
Biển khơi nát sóng dặm ngàn trùng khơi 
Cây dừa ngả bóng chơi vơi 
Buổi vào thu nhớ nổi trôi điếng lòng 
Sóng vào theo gió ru rong 
Đường triều tiếp nối những vòng triều dương 
Thuyền đi vào cõi vô thường 
Hay đi vào một chặng đường phong du 
Mây trời thấp xuống bờ thu 
Cái mầu vân cẩu hư phù không gian 
Cuối chân mây gợn sóng ngàn 
Đường phân ngôi ấy rộn ràng dáng mây 
Gió về nghe má hây hây 
Chút gì nồng ấm vòng tay cũng về 
Hoàng hôn của biển say mê 
Âm vang huyền thoại bộn bề chân dung 
Hôm nay một cuộc lai trùng 
Mầu Kiên Giang vẫn thủy chung một mầu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]