Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013


 
This image has been resized. The original image is 680 x 382.


THIÊN CẤM SƠN LÚC BÌNH MINH ...

Buổi sáng sương còn lãng đãng bay 
Mà dường rưng rức gió rong tậy 
Khu rừng trầm xuống nhòa hư ảo 
Thiên Cấm Sơn về khắp đó đây 


Đường cánh cung vây kín mặt hồ
Trầm tư dòng chảy giữa hư vô 
Hồi chuông vị ngã đang bung vỡ 
Tầng bậc công phu dáng giáo đồ 


Tượng Phật hoằng khai giữa thế đời 
Những là phổ độ khắp muôn nơi 
Chân dung lộng gió từ bi ấy 
Hồi hướng lạc phương những kiếp người 


Tầng tháp tiềm tàng xá lợi quang 
Trong sương ẩn hiện buổi đăng đàn 
Lung linh theo tiếng chuông khai hóa 
Nhuận sắc cây xanh mấy dặm ngàn 


Quần thể cư dân những mái nhà 
Im lìm trong buổi sớm sương pha 
Thiêng liêng phong cảnh đang thiền tịnh 
Nét đẹp chân như đẹp lụa là 


Huyền hoặc mầu trời những áng mây 
Mầu xanh ngọc bích cứ vơi đầy 
Giữa mùa chay tịnh thơ thanh thản 
Giọt xuống từng vần trong đắm say .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]