Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016



CÁI THUỞ VÔ THƯỜNG .

Ai đi vào cõi mù sương ?
Mới nghe điệp khúc vô thường nỉ non
Dặm xa tun hút tím hồn
Tiếng sào quậy nước véo von giữa mờ
Mây sà góc cạnh vào thơ
Vương mang mấy cánh chim lơ lửng trời
Khẽ khàng tiếng nước xa trôi
Hồn se lạnh gọi những lời buồng tim
Chân dung ở đó lối tìm
Đi vào hoang lạnh nỗi niềm rớt rơi
Từng trang cảo ướt bời bời
Âm vần trào cuộn chơi vơi men lòng
Cõi xa vây vướng tình trong
Hồn du điệp mộng vân phong hẹn thề
Mang theo gót bước chân về
Cõi hồn nặng trĩu hương mê men tình .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]