Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016




MÀU XANH LỤC NGỌC .

Thuyền câu lờ lửng giữa dòng
Thúng tròn vành vạnh tơ lòng trôi theo
Nón quê hương gọi tình nghèo
Tháng năm tần tảo bọt bèo tồn sinh
Giữa dòng nước đứng yên bình
Màu xanh lục ngọc lung linh nắng trời
Núi màu xanh ở xa xôi
Làng quê cắt nét chân trời nắng gieo
Trắng trời mây mỏng gieo neo
Bầu màu hoang lạnh tơ thiều vọng thu
Men tình gót bước viễn du
Kinh đô hoài cổ biệt mù màu xanh
Gió ngàn thổi lượn mong manh
Tơ ru tiếng nhạc cung đình buổi xưa
Âm vần nhàn tản nhặt thưa
Rớt rơi men vị hương mùa ghép thơ .






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]