Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016



MÀU LỤC NGỌC DÒNG SÔNG .

Dòng sông hẹp lại thượng nguồn
Màu xanh vẫn giữ vai tuồng Hương ơi !
Dặm ngàn kết sợi tơ rơi
Theo con nước lặng đầy vơi tháng ngày
Hai bờ xanh ngắt bóng cây
Lao xao cành lá đắm say nẻo đàng
Dưới trời tím nhạt cưu mang
Bóng mây trắng mỏng dạo ngàn ru rong
Êm đềm gót bước vân phong
Thuyền đi ngược nước lắc đong vào hồn
Nắng ngày thu muộn phấn son
Nhuộm lên vạn vật mỏi mòn ngắm trông
Chiều dài của một dòng sông
Năm mươi năm lẻ vẫn không phai nhòa
Mình về thăm lại hiên tòa
Đế Đô một thuở gấm hoa mấy mùa .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]