Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Inline image 1

TRĂNG Ở PHƯƠNG TRỜI .

Ở phương trời ấy đã vào đêm
Thắp sáng không gian vỡ bậc thềm
Dù rất cô đơn mà nhụy vị
Trăng trời lơ lửng ngỡ là quên

Thật vậy không gian của phố thành
Đèn nhòa ánh sáng ngọc long lanh
Trăm ngàn màu sắc trầm dâu bể
Vẫn cứ vươn cao để ngọn ngành

Cao tầng biết mấy những cơ ngơi
Hiện đại tồn sinh của các thời
Ví phỏng trần gian là đất Hứa
Cảm hoài nguồn cạn để đầy vơi

Phẳng lặng màu xanh tím tịnh bình
Quanh hồ gieo rắc nhạc đài kinh
Bóng cây lay gió âm trầm mặc
Cứ mãi khôn nguôi vạn lộ trình

Thì thầm trong gió những âm thanh
Tiếng nói gần như một lũy thành
Đất nước của nhiều lời chúc tụng
Gần như lan tỏa suốt hành tinh

Ở đó vầng trăng riêng cõi xa
Cứ buông ánh sáng của tơ hoa
Không phân ngôi được màu nhân thế
Cũng ở trong em những lụa là .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]