Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016



TRỐNG MÁI NGÀN NĂM .

Có phải đây là văn ?
Của ngày xưa đã đọc
Trong những giờ văn học
Nắn nót những câu từ

Hòn Trống Mái bao giờ
Của Khái Hưng văn tuyển
Nằm ở thềm sông biển
Sóng vỗ nghe ầm ào

Ba phiến đá phong rêu
Xám màu cùng mưa nắng
Một cái gì đè nặng
Vẫn mãi đứng trơ gan

Cây bu bám xung quanh
Gió về nghe rời rạc
Cả không gian thoáng mát
Trống và Mái giao tình

Nắng nằm ở trên cao
Bầu trời trong ngọc bích
Để tâm hồn thao thức
Một áng văn mượt mềm

Cùng nhìn nhau tơ đàn
Cái dáng hình bung vỡ
Âu cũng là duyên nợ
Anh em cùng bên nhau .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]