Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016



MỘT THOÁNG PHẾ HƯNG .

Bây giờ ở giữa chiêm bao
Luận thiền thành quách đi vào phế hưng
Nắng trời từng giọt rưng rưng
Phơi lên màu cỏ ngập ngừng dáng thu
Ngút ngàn im lặng hoang vu
Phong rêu dồn dập rắc mù dặm xa
Chiều hôm lặn bóng dương tà
Mây trôi điểm xuyết tơ hoa đầy trời
Ngoài thềm sóng vỗ trùng khơi
Bên thềm se lạnh gọi mời hương yêu
Nỗi niềm thức giữa hoang liêu
Lặng im để dệt chỉ thiều qua thơ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]