Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016



ÁNH NẮNG BÊN ĐẦM .

Một ngôi làng ở bên kia
Nắng phai một nửa mà chia nỗi niềm
Sườn non đứng đó lặng im
Mây đùn cuối đỉnh nửa chìm xa xôi
Đỉnh trời ngọc bích chơi vơi
Bức tranh phiên bản dòng trôi diễm kiều
Chiếc xuồng đứng đó dây neo
Tiềm năng hải sản xoay chiều lặng tăm
Bóng xanh lần gót qua Đầm
Làng xa văng vẳng tơ trầm so dây
Thì thầm lượn gió nhẹ bay
Tơ đưa vào nắng giải bày vi vu
Im lìm buổi sáng thiền tu
Ngoài kia tiếng Huế đang ru cõi hồn .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]