Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016



TRẦM MẶC KHẼ KHÀNG .

Tự nhiên dòng nước trầm tư
Chút màu nắng rọi ngôn từ hàn lâm
Trải dài góc cạnh nín câm
Vo ve tiếng gió thang âm khẽ khàng
Nỗi lòng giao cảm vương mang
Đi theo gót bước dặm ngàn xa khơi
Đá thềm từng giọt nắng phơi
Dung nhan kiều mị dòng trôi vào buồng
Tim cùng mở rộng gành truông
Đón con gió lạnh cạn nguồn gởi trao
Thầm thì dáng nước chiêm bao
Phẳng gương thiền luận cuộn trào tơ bay
Màu trời khép kín vòng tay
Ấm nồng giây phút đắm say thơ tình
Đôi bờ kết nối bình sinh
Trắng trong thanh thản hiên đình vọng xưa .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]