Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016



TÀNG CHỨA TAO PHÙNG .

Mặt trái bên dòng Linh Ứng tự
Cây xanh ngả bóng ấy bao giờ ?
Mấy lần thay lá mùa trăn trở
Cứ mãi dặt dìu vạn ý thơ

Đá đứng chiều cao mòn góc cạnh
Thời gian mài giũa lẳng từng ngày
Nắng mai giọt xuống nguồn hoang lạnh
Ở đó mỏi mòn gót đắm say

Xào xạc gió về bay sắc tịnh
Càn khôn dường cũng nhỏ thôi à
Mình ngồi ở đó buồng tim vịnh
Nhịp thở âm vần phút diết da

Dòng cũng ngừng trôi và lắng đọng
Vỡ thềm thi tứ vị môi nồng
Bóng soi màu tóc sương nhòa mộng
Vẫn sáng cung đàng cuộc ruổi rong

Cao quá nền trồi mây đứng lại
Hòa lòng vào với vạn tơ thiều
Nắng soi ôm hết thềm quan tái
Linh Ứng mùa ngâu rắc giọt yêu .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]