Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016



CHIÊM BAO GIỮA THIỀN LUẬN .

Phiếm định từ hay phiếm định hồn ?
Nắng màu nõn nhẹ giống hoàng hôn
Lên không gian của trời Thanh Hóa
Mà cứ gây chi sự mỏi mòn

Nét đẹp phong thần muôn kiếp đây
Mãi trôi men vị của mê say
Phân ngôi nét vẽ kiêu kỳ sắc
Để mỗi bước chân cộng giải bày

Triền đất khốc khô đá cuội nằm
Vóc hình văn hiến của ngàn năm
Vươn lên bụi cỏ khô cằn nước
Vẫn sống nương theo những dấu dằm

Ngoài biển xanh chiều rả rích nghe
Sóng chao gót bước thuở sân hòe
Lằn trôi dệt thảm chân chiều gió
Lặn một phương trời sự nín se

Mây sắp từng vần nhỏ nhắn trôi
Màu trời e lệ nõn xa xôi
Cắt lên đường vẽ xanh màu biển
Để đẹp tình thơ ấm chỗ ngồi

Không phải mà lòng cũng phải ghi
Dáng chừng dốc ngược những tư duy
Bên lề màu sắc thu vây muộn
Quê kiểng ươm hoa lẳng cúc quỳ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]