Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016



NGÔN TỪ PHIẾM ĐỊNH .

Bông hồng khoe sắc bên bờ
Gió lay nhè nhẹ sợi tơ lụy phiền
Đá hòn lăn lóc thiên niên
Hoa văn thô kệch mà duyên ỡm ờ
Nắng soi dặm liễu xa mơ
Để ngàn mai nhuộm sắc mờ phiêu du
Mặt hồ nước phẳng thiền tu
Màu xanh pha tảo như ru vào hồn
Lan can dòng chảy thần hôn
Mấy lần thay sắc mỏi mòn vòng quay
Bậc thềm đá cứ cau mày
Đường văn tuế nguyệt giải bày gót chân
Cứ như một buổi phong trần
Gót sen đã có mấy lần phù dung
Ngổn ngang trăm mối tơ chùng
Lâu đài còn đó với dung mạo ngày
Dễ chừng nguội lạnh vòng tay
Mã ngôi đã đắp xanh mây lưng trời
Đằng sau sừng sững ngọn đồi
Gió bay xào xạc bồi hồi tình thơ .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]