Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016



BÊN ẤY NGỰ BÌNH .

Bóng xưa còn đó dáng con thuyền
Thân gỗ che mành cạn mép duyên
Đứng giữa dòng sông nghe gió nắng
Trải lòng tần tảo mấy mươi niên ?

Bên ấy xa xôi núi Ngự Bình
Nắng mòn sắc cỏ nõn Thần Kinh
Trơ vơ năm tháng bao trầm thống
Cứ mãi khôn nguôi giữa lộ trình

Rợp bóng cây xanh kéo thật dài
Gió về từng lượn nhac khoan thai
Nghe như lạc phách cung đình thuở
Làm vẹt bao nhiêu những gót hài

Và nước sông ơi ! lượn gió qua
Thảm đang dệt nắng sợi tơ hoa
Lắc chao thuyền đợi vang nhân ảnh
Tầm mắt nhìn theo tứ lụa là

Cuối trời mây đọng sắc hôm mai
Từ ở xa xăm độ miệt mài
Ấn chứng cảnh trời đang diễm ảo
Tình thơ đan dệt buổi quan hoài .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]