Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016





NƯỚC TRÀN QUA PHIẾN ĐÁ .

Bậc thềm đá sắc tổ ong
Nắng phai sắc nhớ tơ lòng vấy vương
Nước tràn qua trắng sợi sương
Kéo dài thành lối miên trường thời gian
Ầm ào mà rất chứa chan
Gót chân du lữ bước sang mấy tầng ?
Lối đi đường nước trong ngần
Nhìn xa về biển cuối chân mây trời
Sắc mây nhẹ mỏng chơi vơi
Cắt ngang thành một đường ngôi vô tình
Gót đi của buổi chúng mình
Biển thềm gợi nhớ hiên đình ghép thơ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]