Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016



BIỂN THUẬN AN BUỔI SỚM .

Nằm ngoài tụ điểm Thuận An
Buổi mai lặng sóng hành trang vỗ bờ
Dễ chừng cảnh giữa cơn mơ
Biển nằm yên sóng xao bờ tịnh êm
Dòng đi nước cạn nỗi niềm
Phẳng màu quan tái bên thềm cát đen
Màu vàng bung vỡ bon chen
Nhuộm lên màu sắc mây hoen cam vàng
Ở ngoài ngôn ngữ rộn ràng
Thuyền trôi thuyền đứng râm ran lặng thầm
Mình ra nghe hải triều âm
Tơ mành rón rén nốt trầm nốt la
Không buồn ở giữa trời xa
Lấy thơ tình ghép gió hòa buồng tim .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]