Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016



LAU LÁCH NẮNG NHÒA .

Xạc xào lau lách nắng gieo
Vẻ khô khốc gió vẻ reo rắc màu
Bên thềm bóng tối canh thâu
Còn vương vấy sắc cạn sâu nốt trầm
Rừng cây sũng ướt nín câm
Lung lay cành lá khúc cầm cổ ca
Vầng dương đứng ở trời xa
Tỏa vàng võ sắc tơ hoa bên trời
Sắc màu hờ hững chơi vơi
Trên cao từng hạt nắng rơi lạnh lòng
Êm đềm gót bước vân phong
Gởi trong hoang vắng đo đong tim mùa
Gót chân sỏi đá lua khua
Âm thanh bing vỡ thêu thùa tình thơ
Hẹn thề đã thỏa giấc mơ
Cung đàn lặng gió đôi bờ nắng ôm .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]