Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016



HOÀNG HÔN LẮNG XUỐNG DÒNG SÔNG .

Vòng cong ôm một khúc sông
Hoàng hôn ngả bóng bụi hồng rót theo
Mây trời sũng bóng tương tiêu
Màu vàng dung chứa tín điều cảm giao
Núi nằm quần thể chiêm bao
Màu sương đã nhuộm lao xao luận thiền
Làng quê im lặng mối giềng
Cuối nguồn sợi khói hư huyền bay cao
Chưa dừng con nước cần lao
Tiếng xuồng tần tảo âm hao giữa dòng
Thầm thì cành lá đường cong
Bước chân chiều nắng tiếng lòng phương xa
Nước triều thảm dệt tơ hoa
Lối đi chao nắng ánh tà huy soi
Trầm mình vào cảnh quan hoài
Tình thơ vang vọng ấm bài ca hay .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]