Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016



BÊN THỀM THIÊN MỤ .

Vẫn còn nơi ấy dáng mùa thu
Vàng vọt không gian nắng bụi mù
Cây lá bên bờ vàng võ sắc
Gần như im vắng gót nhàn du

Thời gian đứng lại để phong yên
Đỉnh tháp nhô trời rõ nét duyên
Từ đã hằng lâu tao ngộ khách
Đặc thù thiên mụ một hòn thiêng

Bóng thông gió nhẹ vọng vi vu
Lay động thềm hiên rõ nốt cù
Tiếng phách độc huyền ai lỏng phím ?
Cơ hồ gợi lại thuở hoang vu

Và chuông khoan nhặt tiếng ngân êm
Khô khốc chày kình buổi lãng quên
Rót nhẹ vào hồn làm tỉnh mộng
Giật mình đặt gót bước qua thềm

Con đường phân cách lối đi qua
Bốn trụ tam quan đã nhạt nhòa
Hướng mặt phương trời khoe nét chữ
Hàn lâm mà cũng rất tơ hoa

Dòng sông Hương ngắm cuối sườn cao
Thuyền vượt dòng trôi sóng cuộn trào
Nhận diện chân dung cùng lắng đọng
Luận thiền bung vỡ giấc chiêm bao .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]