Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016



SẮC MÀU HOÀI CỔ . 

Góc thôi từ thuở cung đình
Tồn sinh trầm mặc hư vinh xóa nhòa
Cung thềm bỏ lại hôm qua
Cứ rưng rức chảy âm ba nghẹn lời
Cỏ vương vấy mọc chơi vơi
Phong rêu bu bám nắng trời phong yên
Cuối mùa thu sắc tọa thiền
Mái son mờ nhạt nét duyên dáng còn
Bước đi bụi bám thần hôn
Khẽ khàng đồng vọng mỏi mòn nẻo xa
Bóng cây đại đứng nua già
Thành hồ nhuộm sắc đi qua mấy mùa
Đài trang vóc dáng thêu thùa
Nón quê hương đội tay đưa giữ vòng
Áo dài truyền thống đường cong
Rộn ràng nét Huế diễm hồng thuở xưa
Mình đi theo gió khoan đưa
Dệt tình thơ đẹp mới vừa gởi trao .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]