Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016



LÀNG CỔ VẪN CÒN .

Lối mòn dòng chảy thời gian
Bình yên cổ kính mộng hoàng hoa bay
Bên thềm biển gọi chiều nay
Đứng trên tầng tháp giải bày nguồn cơn
Trải dài biết mấy thiệt hơn
Phong rêu bu bám màu sơn mấy mùa
Gió ngàn cây vọng lua khua
Con đường đi giữa tiếng đùa trẻ bay
Dặm xa đến tận chân mây
Màu xanh biển cắt ngang mày tầm xa
Màu trời tím nhạt ta bà
Phân ngôi mặt nước la đà dáng mây
Hương đồng cộng với men say
Tình thơ hải ngoại xa bay đằm đằm .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]