Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016



CÁNH CUNG VÒNG TUYẾT .

Tuyết vây tất cả bờ hồ lạnh
Nắng trải vòng cung vẽ bậc thềm
Tiếng gió là bay ru sắc cảnh
Yêu kiều như thuở ngắm sao đêm

Cây lá lao xao se lạnh nắng
Màu xanh tồn tại ấy bao giờ
Bên bờ tuyết đọng hồn vây nặng
Cây cỏ ôm đồm dỗ giấc mơ

Hồ xanh mặt nước soi gương ngọc
Ánh sáng vầng dương rắc lụa là
Tiếng gió bay về nghe rả rích
Lượn đi trầm mặc những âm ba

Thấp xuống tầng mây ngoài tít tắp
Nắng hong màu sáng vẽ chân trời
Cơ hồ nét vẽ thời uyên bác
Thuở phục hưng giờ trải dặm khơi

Mùa đông cố hữu là rơi tuyết
Vực dậy phương trời gót vãng lai
Mình đã cội nguồn mùa giá rét
Vẳng nghe xào xạc tứ thơ cài .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]