Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Vùng núi phía Bắc đẹp ngất ngây suốt bốn mùa

XA LẮM YÊN MINH - HÀ GIANG .

Cũng màu nắng trải tháng tư
Miền Yên Minh lạ mà như quen rồi
Gió rừng rả rích giao bôi
Cùng màu xanh nõn tài bồi không gian
Bóng tranh nhà mái khẽ khàng
Khói bay từng sợi điểm trang tơ lòng
Xa vời non núi nắng rong
Chút sương lãng đãng lắc đong cảm hoài
Triền đồi màu cỏ non soi
Dấu chân nhẹ bước một vài giống qua
Thoáng nhìn tận khoảng trời xa
Chút mây mỏng dát là đà bay đi
Nỗi niềm trùng mối tư duy
Tình thơ nồng ấm từ khi nào rồi .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]